Mai Em Chết !

Mai em chết ! anh có về viếng mộ ?
Hay một mình em lặng lẽ âm thầm
Mai em chết là ngàn năm yên nghỉ
Nỗi sầu kia em đem xuống hoang mồ !

Tình của anh như trăng hồ nước động
Tình của em như ngọc biếc lưu ly
Mộng đời hoa lạnh lẽo buổi xuân thì
Mai em chết là xa rời ước vọng

Chuyện trần ai gởi lại bóng trăng rơi
Gió đẩy mây trôi chân trời quanh quất
Hồn lơ lững em mơ về cõi thật
Không có điều gian dối của thế nhân

Cổ xe ma đưa em đến mộ phần
Mai em chết là một đời vĩnh biệt
Tình yêu anh từ cõi lòng có thiệt
Thuở sơ khai cho đến cuối ngàn sau

Mây lãng đãng trôi trên vầng nhật nguyệt
Gió đưa xa như một kẻ vô tình
Em yêu anh từ tiền kiếp u minh
Tự ngàn xưa ...Đã ghi khắc bóng hình !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả