Em Hát Ru Anh

Trời tháng chín giao mùa trên lá
Anh tiễn em qua nửa chặng đường
Tay vuốt mặt đẫm mưa cuối hạ
Trong mắt nhau chất ngất yêu thương

Đừng thốt trên môi tiếng tạ từ
Để em còn một góc vô tư
Không cho nỗi nhớ làm điêu đứng
Hiểu rõ lòng mình lúc thực, hư

Quyện gót chân son chút nắng hồng
Đếm dài nhung nhớ giữa mênh mông
Sầu anh dõi bước em như bóng
Dẫu cách xa nhau vẫn một lòng

Mực tím vần thơ viết gởi người
Biết bao tâm sự ngỏ đầy vơi
Hồn say ý nhạc cung trầm bổng
Em hát ru anh gió chuyển lời

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả