Chút si tình với Thu
Chiều nay dẫm chiếc lá vàng
vô tình mới biết là Nàng Thu qua
áo cơm mọc rễ cội già
tháng năm quên mất xót xa đong đầy
Em từ hạ ,bỏ sang đây
anh trong thưa nắng đón ngày hắt hiu
khối tình chất chứa lên nhiều
để chân hoang bước lạc chiều phượng xưa
Phố Cần sũng ướt cơn mưa
vuông khăn tay nhỏ thấm vừa lệ rơi
Bên ngoài mưa đổ xuống đời
góc trong quán nhỏ chơi vơi giọt sầu
Em từ hạ chuyển thành Ngâu
từ vui tao ngộ đổi màu tan thương
anh đi đếm bước dặm trường
một lần vĩnh viễn tha phương không về
Chiều nay vạn nẻo xa quê
lá vàng lại nhắc đam mê thuở nào
bước chân dẫm lá làm đau
Thu đang trở lại lối vào mộng mơ
Em từ hạ ,nối vần thơ
để anh nhặt lá gối bờ vai ngoan
ru em cho đến đêm tàn
cho Thu dừng lại hỡi Nàng Thu ơi !
Ngày 26 tháng 9 năm 2005