Thu Vấn Vương

Hạ chẳng cài then Thu lẽn về một sớm
Gõ cửa tâm trần đang thiếp ngủ trong mơ
Ngọn kín phong lan thoảng lùa hôn vai áo
Dậy chút thì riêng hoa ép mộng vào tờ...
*
Tay tháng chín cầm Thu ôm nỗi nhớ
Sắc vàng phai còn hẹn chút tơ vương
Mùa thiếu nữ hong tóc thềm lụa mới
Nghĩ về ai mà má ửng, môi son ?

Chiều nhặt lá đề thơ bên rừng tím
Hoàng hôn rơi
hồn nhẹ thắp bâng khuâng
Tim soi dấu vết tình mang lưu luyến
Có hồ như cõi rộng ...
sẽ riêng /chung

Hôm biệt nắng
về mưa trong nguồn bão
Gập ghềnh trôi qua miền vắng lang thang
Buồn như những bàn chân ôm trùng ảo
Bước phiêu hoang mong thấy lại địa đàng

Hãy bấc gió ngày trầm Thu niệm khởi
Cho nghiêng ngồi nghe cánh mộng vờn bay
Vùng trọ trú ngực trần nâng nhịp thở
Phía sầu miên môi nhấp cạn mùa đầy ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả