Vì Sao Không Về
Em đừng vội trách hờn tôi, em nhé
Sao không về nối lại khúc nhạc xưa
Bởi đời tôi là ánh nắng ban trưa
Sẽ thiêu đốt hết lời tình trên giấy
Em vẫn là cánh chim uyên lộng lẫy
Quen ngọc ngà, gác tía với lầu son
Tôi gì hơn ngoài chiếu rách với vải mòn
Nên khó tránh lời xàm ngôn dị nghị
Tôi đã trót gạt đi niềm suy nghĩ
Làm cội đa nằm chôn giấc ngủ vùi
Chỉ mỉm cười lặng lẽ để em vui
Đâu còn dám ước mơ điều không thực
Rồi một mai muối đời trên tóc điểm
Tôi một mình nhìn sao rụng trên không
Vẫn còn đau, nhưng không thẹn trong lòng
Vì tôi biết, gần tôi, em sẽ khổ
MPN./.September 27, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net