Đêm Nay Buồn Dâng Ngất

Đêm nay buồn dâng ngất
Sóng cao chẳng cuốn đi
Chiếc áo em đã mặc
Màu xanh biển xanh rì

Cả khuya ngồi ngóng đợi
Đại dương rộng bao la
Cả ngày em không tới
Buồn anh giọt lệ sa

Anh như người lạc mất
Cả hồn khờ dại tê
Hoá ra em đi thật
Buồn dâng cao não nề

Những tấm hình em gởi
Hàng trang qua tháng năm
Có thể nào dịu vợi
Nhung nhớ vết thương ngầm

Đêm nay buồn da diết
Mùa thu úa vàng mau
Những mối tình bất diệt
Nào ai hiểu được đâu

Chắc rồi anh bẻ bút
Quăng vào đống lửa kia
Tụng kinh mong thành Bụt
Biết đâu em lại về

Đêm nay buồn rã rượi
Mưa phùn chưa thấm vai
Nhớ những lần em khóc
Thấm ướt cánh tay dài

Em đâu mà anh dỗ
Vai buồn ngơ ngẩn trông
Trái tim, ừ cũng ngộ
Tím ngắt đau thắt lòng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả