Một phút suy tư
"Kiếp người " hai tiếng nghe buồn qúa
như mùa thu thiếu những chiếc lá vàng
như tình yêu thiếu mộng tưởng địa đàng
như buổi sáng thiếu ly cà phê nóng
Như em bâng khuâng vì một điều thầm lặng
còn đợi chờ vì thiếu vắng một vần thơ
như em tiếc vu vơ vì cơn gió hững hờ
không thổi lại mà thổi đi nỗi nhớ
Nỗi nhớ đi rồi , có về phương đó
bên kia trời thu có lá đỏ ... tương tư
bên kia mùa thu trời có sương mù
có một phút suy tư như ..... em có
Giờ ... em biết chắc có ...có lá thu màu đỏ
có vần thơ theo gió biếc về đây
niềm vui ơi ...cho em xin chút đắm say
uống chung với cà phê này ... ngọt lắm !