Xấu Đẹp Gì Cũng Thế

À ma petite soeur éternelle pour toujours

Em rất thân mà lạ
Tự dưng chợt bỏ đi
Bỗng nhiên đòi từ tạ
Anh đã phạm lỗi gì?

Có phải vì anh nói
Suốt đời anh yêu em
Giữa cuộc đời gian dối
Em không muốn khổ thêm?

Hay tại khen em đẹp
Nhan sắc sẽ phai tàn
Giữ tấm lòng cao thượng
Vượt thời gian không gian

Xấu đẹp gì cũng thế
Tâm hồn luôn thủy chung
Hãy vui lên em nhé
Dẫu cách xa ngàn trùng

Giòng thơ tình sẽ cạn
Nước mắt rồi sẽ khô
Cuộc đời mình có hạn
Tình lỡ vành khăn sô

Giã từ em mãi nhé
Thuyền trôi giạt về đâu
Làm sao anh có thể
Chôn vùi nỗi nhói đau

Lệ em dạo nào khóc
Còn mặn vai áo anh
Anh bỏ vào trong hộc
Trái tim anh để dành

Chúc em nơi nào đó
Sống vui, mãi thảnh thơi
Trái tim hằng cháy đỏ
Yêu thương trọn cuộc đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả