Dư Hương Thầm
Khẽ hỏi mình còn mơ nữa hay không
Ngày rớt lại ở bên dòng sông cũ
Cây cuối mùa biết làm sao kết nụ
Trơ thân gầy, đứng ủ rủ soi gương
Khẽ hỏi mình đường gió có còn thương
Thuở áo trắng, thuở sân trường ngập nắng
Qua ánh mắt nhìn nhau trong im lặng
Chưa trao lời, dường như vẫn hiểu nhau
Giờ ở đâu, thời gian vụt lướt mau
Có lắm lúc đứng bên cầu, nhìn lại
Thấy bóng mình nhạt nhòa nơi chốn ấy
Mây vỡ òa làm run rẩy cơn mưa
Ngày hôm nay đang gọi những ngày xưa
Hai khoảnh khắc cách bao mùa mưa, nắng
Gót son hồng vương bụi đời, dấu nặng
Cõi tìm về - vùng im vắng, riêng mang
Quyển sách đời cẩn thật lật từng trang
Vẫn đánh rớt, vẫn lỡ làng mộng ước
Nhặt vụn vỡ, bàn tay nhiều vết xước
Rưng rưng buồn và nghe buốt trong tim
Khẽ hỏi mình rồi chỉ trách mình thêm
Dòng nước cũ, biết đâu tìm gặp lại
Thôi người ơi, gởi lòng lên trang giấy
Dư hương thầm ôm ấp lấy cho mơ
092805