Xa Xôi
Em xa xôi, như dòng sông lỗi hẹn
Buồn không anh khi Thu đến, lá vàng
Sông bạc tình, quên đường đi ra biển
Hay thác ghềnh cắc cớ lại băng ngang?
Ngày bày vẽ thêm bao điều mới lạ
Vẫn là em với tất cả hôm nào
Đường ngược chiều đưa chân về trăm ngã
Hồn mãi còn chung thủy với chiêm bao
Anh đừng hỏi vì sao Thu thay lá
(khi tóc đời giờ cũng đã phai phôi)
Ai biết được từ lâu cơn nắng Hạ
Rớt qua đây làm cho lá ngậm ngùi
Anh đừng hỏi bao giờ mình gặp lại
Kẻo rồi mưa vờn quanh đáy mắt nhìn
Hãy là mộng để mộng xanh mãi mãi
Mỏng manh gì cũng đó, một niềm tin
Em xa xôi, dẫu rằng anh có trách
Từ trăm năm ta đã lạc nẻo đời
Một thoáng qua, trong tình cờ, bắt gặp
Chẳng đủ dài cho suốt kiếp thành đôi
092805