bài thơ đề riêng tặng
Em muốn viết bài thơ đề riêng tặng
Về một người hong ấm giấc mơ em
Bài thơ ấy mang âm sắc êm êm
Tình chan chứa… yêu đương trong mê đắm!
Biết bắt đầu từ lúc nào đã lắm…!
Rộn trong lòng, rạo rực tiếng nhớ mong
Chung quanh em là cả khung trời hồng
Khe suối vắng vang tiếng cười khúc khích
Em mu ốn viết bài thơ tình thắm thiết
Phải bắt đầu như thế nào hở anh ???
Hay em viết về những nụ hôn thanh
Chỉ phơn phớt mong manh trên môi thắm
Những nụ hôn nhỏ xíu và đầm ấm
Như những nụ mai vàng nở mừng xuân
Anh trao em trong ánh mắt tình nhân
Đầy âu yếm, đầy ngọt ngào thương mến
Em sẽ viết baì thơ với kỷ niệm…
Bằng ngôn từ của hai kẻ yêu nhau
Êm ái trong hồn, ấm áp tim sâu
Như tình mình bên nhau hoài chung thủy
Em viết nốt bài thơ tình yêu cuối
Nhưng vẫn là duy nhất… một mà thôi
Tình ban đầu… dành cả về anh rồi
Và tình cuối… đôi ta cùng đi trọn
Anh đọc nhé ! bài thơ đề riêng tặng… !!!
14.1.03