tình mê
( viết cho N ... )
sau lần đổ vỡ trăm năm
mảnh tình dẫu vụn vẫn nằm đáy tim (*)
nhủ lòng, thôi nhé tịnh yên
khẽ thôi trăn trở nỗi niềm buốt đau
xa người chỉ khuất nhịp cầu
bước tình mãi vọng tận sâu cõi lòng
khi mùa mưa vỡ sầu đông
rưng rưng hạt nhớ chảy vòng quanh đêm
hạt rơi vỡ, hạt rong tìm
quẩn quanh bóng nước xoáy triền chiêm bao
thời gian thổi ngọn tình hao
bạc rơi ngọn tóc trên màu nhớ đêm
đếm hoài lời cũng rã mềm
góp hương chỉ thoảng một thiên khúc buồn
thoáng thôi mà đã ngợp hồn
nhớ thương buông nắm đuối dòng tình mê !
--------
(*) lời của N...