Kỷ niệm riêng


Vần thơ dang dỡ mãi hoài mong
Đọc chỉ một lần vương vấn lòng
Tôi mãi đợi chờ người trở lại
Gởi về tôi đoạn cuối thơ hồng

Lắm lúc muốn quên nào có được
Buồn ơi ! sao ngậm nhấm tim đau
Nỗi thương nhớ ấy hoài ray rứt
Thổn thức tơ lòng mãi đậm sâu

Sương đọng trên cành giọt thủy tinh
Long lanh trên phiến lá màu xanh
Vi vu gió thổi lòng xao xuyến
Hoang vắng trong tôi kết tụ thành

Từng áng mây mang màu sắc lạ
Khiến hồn ngơ ngẩn về nơi xa
Nhớ ai mà mắt sầu vương đọng
Để nát hồn tôi với tháng ngày

Tôi sẽ gởi vào những áng thơ
Tâm tình tôi có với người mơ
Và bao âu yếm về phương ấy
Kỷ niệm riêng mình thuở ngây ngô


14.1.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả