NIỀM THƯƠNG NỖI NHỚ.
Em biết đó trăm nẻo đường xuôi ngược,
Bao trái ngang ai đoán được bao giờ,
Máu từ tim nhỏ xuống dệt thành thơ,
Anh ngồi đấy gục đầu thương quá khứ,
Nín đi em! Thôi em đừng nức nở,
Đau lòng anh! Giải quyết được gì đâu,
Vết thương xưa ai cứa thịt da sâu?
Nghe ray rứt cho mái đầu mau bạc,
Nói gì đây ? Trời Thu buồn tan tác,
Lá vàng rơi như phủ ngập linh hồn,
Đầy ắp tim anh nỗi nhớ niềm thương,
Đầu óc chập chờn bóng ma dĩ vảng,
Yêu em lắm nhưng sao lòng ngao ngán,
Ghét cuộc đời, giận cả bản thân anh,
Bỏ thì thương, vương thì tội sao đành…
HOANG YEN
9/28