Thôi Anh Đừng Hứa





Thôi anh đừng hứa,

tặng em điều đẹp nhất

để lòng em thổn thức mỗi đêm về

trăng sắp lặn và ngày đang sắp đến

xơ xác hồn đâu nữa những cơn mê


Phai hết rồi ...

những dòng thơ, nét mực

xoá tình ta mờ nhạt dấu thời gian

em những tưởng mình luôn trong hạnh phúc

có đâu ngờ tình trở giấc mơ tan


Thôi anh đừng nói,

thương em bằng ánh mắt

bằng tấc lòng chân thật với tin yêu

em sợ lắm! Sợ ngày mai sẽ mất

chỉ còn màu tim tím của cô liêu ...


Từ xa nhau ...

tình bỗng thành hư ảo

tự dối mình che giấu những niềm riêng

cười rất gượng như là đang ngạo nghễ

như là quên! Sao cứ nhớ thương thêm...



Phương Vy

29-Sep-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả