Em, Cát Bụi
Ngày tháng trôi, em xoay cùng trái đất
Giữa thiên nhiên em cát bụi bên đường
Nhẹ cơn giông, đưa em vào tất bật
Dòng mù khơi em lạc lõng thê lương
Vùng sương khói em rơi vào tãn mạn
Dấu chấm đời từ hạt cát li ti
Nơi tâm tối em nghe hơi mờ nhạt
Gió thu về, em cát bụi phân ly
Trời hôm nay gió thu vương mộng mị
Chung quanh em vây kín lá rêu phong
Thời gian đi em trôi vào thiên lý
Trên dòng đời em cát bụi mênh mông
Trên đồi cao em bám cành lá chết
Trong ngóng tìm một trái tim không vết
Bao la trời em ngắn quá tầm tay
Lá bỗng rơi ...vì mùa thu về đến
Trên trời xanh em chết lúc còn xanh
Em cát bụi xoay vòng quanh trái đất
Rơi xa ngàn rơi đến tận thiên thu
Cát bụi em theo gió hoá phù du !