Về Đâu
Một nửa đời người đã về đâu
Chìm dưới vực sâu của cuộc đời
Hai tay quờ quạng cùng bóng trắng
Chân dẫm đau thương lòng vướng sầu
Một nửa đời người sẽ về đâu
Lướt vội vó câu giữa giòng người
Tay trơn bắt bóng vùng hư ảo
Chân bước hoang mang hụt bến bờ
Mai biết đời người ngả về đâu
Những mối lo âu vẫn vây thành
Trăm điều hỗn độn còn vướng víu
Tâm rối lòng lo cõi bụi mờ
Mai biết đời người lạc về đâu
Nằm dưới đất sâu tắm mưa rào
Hồn bay lơ lững ngoài biển vắng
Lên đỉnh non cao gọi nắng hồng
Jan 15, 2003