Vữa Mộng
Ôi những dòng thơ đượm nét buồn
ngấn trong đôi mắt hạt châu tuôn
mùa Thu thay lá, xanh xao quá!
nhuộm cả lòng ta úa cả hồn!
Ôi những dòng thơ mộng chất đầy
quyện hòa sương mỏng, tan trong mây
niềm thương,nỗi nhớ còn chăng nữa?
dấu tích mùa yêu theo gió bay
Ôi những dòng thơ của lỡ làng
ngân lên điệp khúc sầu ly tan
cung thương buồn vọng hồn se thắt
thầm gọi tên người... ơi cố nhân !
Người ở một phương, ta một phương
tình tan, mộng vữa, còn gì hương?
có chăng từng bước không hò hẹn!
tiếc những lần chung một ngã đường...
Phương Vy
29-Sep-2005