Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


LÀM THƠ

Anh muốn viết bài thơ hay nhất
Tặng cho em hiền dịu tuyệt vời
Môi em mọng tươi hồng ngọt mật
Cho tim anh say đắm muôn đời
***
Có đôi lúc tưởng chừng như tuyệt vọng
Tâm hồn anh cạn kiệt ngôn từ
Nhìn biển cả gian trần vọng động
Như chiêm bao mộng mị mệt nhừ
***
Trăng đơn lẻ u sầu tư lự
Soi đêm thu khờ dại lạnh lùng
Ôi nhân thế sao vẫn còn bão dữ
Anh làm thơ giữa chốn muôn trùng
trần minh hiền

29/9/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả