Có Bao Giờ Em Hỏi
Thu vẫn đó! Có bao giờ em hỏi
Bao lá vàng rớt khẽ bước chân đi
Chiếc lá nào mộng tên anh đã ghi
Nào phải em? Chẳng hỏi em cũng biết!
Có bao giờ em hỏi, anh.... lạ thiệt!
Gió heo may nhẹ lướt trong trời chiều
Là thu về đơm lá vàng thương yêu
Cho hồn anh mỗi sáng, chiều dệt mộng
Thu vẫn đó! Có bao giờ em hỏi
Ngây ngơ anh, bối rối trái tim anh
Cánh thư hồng vẫn đượm mối tình xanh
Vẫn trong sáng như trăng vàng soi lối
Có bao giờ em hỏi... mà anh nói ….
Để người ta còn biết đợi, thương mong
Mưa Thu rơi ướt mái tóc em bồng
sẽ chờ trông… hong dùm làn tóc rối
Chẳng hỏi đâu để người ta còn gọi ....
Tên thì thầm trong nỗi nhớ xa xôi
Chiều dần tàn, khao khát bóng một người
Chung đôi bước giữa muà Thu diễm tuyệt!
Phương Vy
29-Sep-2005