nguyễn thụy tĩnh yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


hẹn

ai hẹn thu giữa triền thơ lộng gió
để lá vàng, lặng lẽ rớt đồi thông
nắng mâu thuẫn, ú tìm, quanh cõi mộng
bịt mắt chờ nhau, hương tóc ngại ngần…

nhìn hướng gió, đoán đường bay của mây
nghe tiếng mưa? ngỡ trời đêm ảm đạm…
gom mảnh vỡ từ ngàn xưa xanh xám
nhẫn nhiệm màu, nguyên vẹn, chẳng hề xoay

góp nhặt ngôn từ quanh những kẽ tay
mẫu tự cô đơn trổ từ vuông chữ đổ
phân vân lắm gót chần trần xước cỏ
vần xoay lời mai thắm gọi mùa qua

(cất riêng vào hồn ngón đỏ xa hoa
thì tay chạm có chi đâu ngần ngại)
chưa lần đùa ước mơ ai hồng hải
chẳng lẽ nào mù mịt giấc hoàng hoa?

hẹn một lần hội ngộ giữa bao la
giang cánh bay giữa bạt ngàn gió lộng
nhắm mắt lại cảm chăng tâm triền sóng
có chút gì đằm thắm, chẳng hề phai.


9.27-9.28.2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả