đàn nay
dừng chân rửa bụi bến sông Hằng
vẫy tay níu gió mượn thuyền trăng
chân trần áo tịnh yên tâm ý
ngồi xuống so giây dạo khúc đàn
đàn phách bằng tâm, nốt i tờ
giây tình đơn giản, phím là thơ
ngũ cung rộn rã lòng thanh thảo
ngồi giữa nhân gian khảy nốt chờ
chờ khúc tâm giao tấu điệu hoàn
vượt ngàn dặm lý mấy quan san
bao trăng nhạc ý nằm treo vách
lặng khúc chờ riêng mỗi một đàn
đàn cảm dòng châu khóc xác quỳnh
hồng tâm trao tặng đã quang minh
một thời lưu luyến mùa sao thắp
hạnh ngộ ban đầu trước tử sinh!
nếu giữ lời xưa hãy trở về
một lần tương hội thắp sao khuê
trái thơm chín thảo ừa trao tặng
bằng chứng là đây một chữ. đề.
9.29.2005