Tình Cổ Tích 4 !

ta như công chúa tuyết
ngủ vùi trong chiêm bao
chiều sóng biên xôn xao
vổ về hôn ghềnh đá

thấp thoáng người trai lại
như hoàng tứ phương xa
người bước lại gần ta
rồi hôn trong vội vã

không một tiếng hỏi qua !
hoa úp mặt vào hoa
anh nâng càm thủ thỉ
mình kiếp này không xa

anh bắt nạt người ta
tôi cong môi bướng bỉnh
thế công chúa xinh xinh
có được giống như mình

còn phù thuỷ yêu tinh
có lặng thinh bay mất ?
anh gật đầu cười ngất
cô bé thật đáng yêu

anh hôn tôi thật nhiều
kể thật nhiều cổ tích
đôi khi tôi lém lỉnh
cười giòn trong tay anh !

김장미 !

16/8/2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả