Góc Nhỏ Của Riêng Tư

Ta vẫn biết tiếng yêu đành lỡ bước.
Nên suốt đời anh cứ mãi lặng im.
Để lòng em ôm mối sầu uẩn ức.
Tủi phận tình hằn vết nhói trong tim.

Mong nắng hạ hong hương tình dịu sắc.
Cho mùi hương loang toả phố êm đềm.
Quyện hồn trăng ảo mộng thoáng trong đêm.
Tình rực rỡ dù buồn cay khoé mắt.

Xin tha thứ cho tình yêu lầm lỡ.
Nợ duyên này năm tháng mãi bủa vây.
Vay trả sao tâm linh bớt đoạ đày.
Vàng tơ nguyệt thiếu đời nhau trăn trở.

Ta ước muốn được bên em mãi mãi.
Dù chỉ là góc nhỏ của riêng tư.
Nơi yêu dấu quên đi đời thực tại.
Lời nồng nàn chan chứa rũ vần thơ.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả