Khó Quên
Gặp nhau chìm đắm giữa cơn mơ
Giọt lệ chưa vui hoen thẫn thờ
Khắc khoải nhuốm hồn trời tím nhớ
Dung nhan khô héo sầu bơ vơ
Hạnh phúc mãi xa khuất mỏi mòn
Tình thu nghe trống vắng mênh mông
Quen nhau mùa lá vàng năm ấy
Tình chớm đã buồn theo gió đông
Một thủa cố quên vì cách xa
Bao lần cầu sóng vỗ tan ra
Ghen hờn giận dỗi mộng tê tái
Tình mãi trong đời chẳng nở hoa
Tránh gặp vài ngày thương nhớ thêm
Lòng hoài tự nhủ sẽ rằng quên
Ngấm ngầm theo dõi nhau từng bước
Ráo mắt chong đèn thức trắng đêm
Tình vẫn trong ta chẳng đổi thay
Tìm nhau hừng sáng rạng ban mai
Thấy anh em khóc tan hờn tủi
Đưa áo vai anh lau lệ đầy