Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phố Hẫng Chân Người

buổi sáng thức dậy
thấy em cuối phố ngẩn ngơ
lòng như trăng sao
từ đêm qua lạ chân về

em có thương mình
đêm ngày dõi bóng tình yêu
phố xa! phố xa!
tầm tay người với rã rời

ngày tháng khôn nguôi
trên tay em có nụ cười
tầm xuân bé dại
dắt dìu từ độ nắng hoe

chiều về ấm lại
trong lòng phố lạ chưa qua
đôi chân lãng du
biết đâu là những mái nhà

em ơi! em ơi!
lòng ma-sơ có khoảnh chùng
phố hẫng chân người
ta cần em rất bao dung

093005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả