NGỦ MƠ
Hình như tôi thấy nhớ mong
Tại sao tôi thấy trong lòng buồn ơi
Giống như cảm thấy đánh rơi
Giấc mơ gì đó buồn ơi rất nhiều
Nếu ai có thấy chợ chiều
Sẽ thông cảm được bao nhiêu nỗi buồn
Mặt trời lặn , hoàng hôn buông
Niềm vui tắt ngấm trong hồn ngây thơ
Tôi ơi ! cứ ngủ trong mơ
Tôi đừng tỉnh giấc bơ vơ buồn nhiều
Thơ buồn thấm linh hồn đau muôn thuở
Tuổi đầu đời , lýnh quýnh liếc vu vơ
Từng sợi tóc hửng hờ buộc nỗi nhớ
Tuổi hồn nhiên muôn thuở vẫn dại khờ
Summer 2011
RAT VUI DUOC TRO VE MAI NHA XUA
Gio Tram da la nguoi lon' nhu cac Anh Chi