Em Hỏi Anh... (2)
Em hỏi anh Thu về theo cánh gió
dìu lá vàng rơi khẽ, rớt bên song
bao nhiêu lá anh đếm được hay không?
chắc sẽ hiểu... tình em nhiều hơn thế nữa!
Em hỏi anh tình chúng mình muôn thuở?
hay như hương trầm gió thoảng trôi xa
như sương mơ, như khói thuốc nhạt nhoà
như vầng trăng non khi tròn, khi khuyết!
Em hỏi anh có yêu em tha thiết?
như vần thơ anh dệt những đêm về
cho hồn em say đắm trong hôn mê
cuộc tình thơ... tràn trề bao sức sống!
Em hỏi anh có bao giờ mơ mộng?
mối tình chân.... không ảo vọng, hư vô
em, riêng anh! Bên sắc đẹp ngây thơ
dù cách trở... vẫn mong chờ, yêu mến!
Em hỏi anh... chỉ một điều thầm kín!
trong tim anh có chiếc bóng em không?
nói đi anh... cho Thu mang sắc hồng
thôi uá tím như muà Thu đang đến ....
Phương Vy
30-Sep-2005