Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NEW ORLEANS

Nhìn thành phố ngập torng nước lụt
tâm hồn anh chết đuối dật dờ
Cơn bão dữ giữa đời siêu thực
Thành phố của anh trong ánh sương mờ

NHững dấu tích của bờ đê vỡ
Những xác người chết quấn vào nhau
Anh đã đến tận cùng nỗi sợ
Ôi niềm đau năm tháng nát nhàu

Những hạnh phúc đã trôi theo dòng lũ
Những ước mơ bão cuốn đi rồi
Nhưng anh vẫn ước mong ngày mai tới
New Orleans sẽ lại tuyệt vời
trần minh hiền

30/9/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả