Vừa Chợp Mắt

Vừa chợp mắt thấy em về trong mộng
Giật mình ngồi, ừ, vừa mới đó thôi
Chạy xem thư, thư không thấy bùi ngùi
Toa thuốc ấy không chừng mình quá độ









Đừng hỏi nha, toa thuốc gì đó hở?
Thuốc tìm quên, cháo lú dưới địa cung
Để xoá đi những nỗi nhớ vô cùng
Để từ giã những tháng ngày xưa cũ

Biết viết mấy cũng không hề nói đủ
Nỗi niềm mong, nỗi nhức nhói trong tim
Biết làm sao chắp cánh kiếm tìm em
Khung trời ấy xa xôi ngàn vạn dặm

Dẫu là nhớ, nhớ nhung nhiều, nhớ lắm
Thuốc thần tiên cũng chẳng gỡ được đâu
Bóng hình em đã hiển hiện trong đầu
Trong trái tim in hằn sâu thớ thịt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả