CÓ LẼ TẠI YÊU
Em tôi giờ đã lớn khôn rồi
Mơ mộng chuyện tình chẳng lúc nguôi
Em hỏi tim lòng anh mấy cửa
Cửa nào chứa đựng bóng em tôi
Hôm nay nhặt lá dọc bên đường
Để tặng cho người em gái thương
Bao lá là tình anh trọn gửi
Xin người đừng hỏi chuyện yêu đương
Vần thơ anh viết tặng người yêu
Nhớ quá đi thôi suốt buổi chiều
Em biết tình anh hoài gói trọn
Cho người em gái nhỏ tôi yêu
Thu sang lá rụng rớt bên đường
Gió lạnh cho lòng nỗi vấn vương
Đừng nghĩ tình tôi hoài mộng ảo
Cho tình hai đứa mãi ngàn phương
Tôi thường mơ ước chuyện yêu thương
Tình ấy thương trao chuyện lẽ thường
Thu đến rồi đi, Thu lại đến
Tim lòng sao giấu chuyện yêu đương