NẾU EM ĐI

Vừa chào hỏi sao viết lời từ tạ
Em ra đi sẽ buồn cả mùa thu
Mây bốn phương đã dừng bước viễn du
Về tụ hội nhẹ ru vàng sắc lá

Vừa chào hỏi sao viết lời từ tạ
Em ra đi cho buốt giá mùa đông
Hiếm hoi lắm tim kiếm sợi nắng hồng
Giữa cảnh sắc mênh mông màu tuyết trắng

Đời vắng em xuân về cũng nhạt nắng
Ong bướm nở rũ cánh đậu ngẩn ngơ
Và hồn anh lịm tắt cả nguồn thơ
Nhìn hoa lá bơ vơ đầy sắc nhớ

Đời vắng em nắng hạ buồn nức nở
Giọt lung linh cũng tan vỡ vương sầu
Ve rên rỉ khóc thảm khúc thương đau
Đừng em nhé hãy ngoảnh đầu nhìn lại




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả