Giấc Chiêm Bao
Lá buồn rơi nhẹ dưới chân non
Em thấy trong em những héo hon
Giấc mộng đài trang và hoa lệ
Có nghỉa gì đâu ! óc mượn hồn
Chỉ cơn gió thoáng đời thay đổi
Nụ cười vừa hé chợt ngậm ngùi
Cảnh người đau khổ và ai oán
Bỗng thấy trần gian nhuộm máu loang
Lặng lẽ ngày trôi ...vào bóng xế
Chim trời gảy cánh giữa đường bay
Nắng quái chiều tà đêm tận thế
Bão bùng gõ cửa lúc ngủ mê
Trần gian chiếc lá trong cơn bão
Cuồng lũ trôi xa gió thét gào
Phù sinh một kiếp phải lao đao
Hải hùng chưa hết giấc chiêm bao !