Bến Mộng

Đã là người lớn còn thích gấu
tặng chú gấu bông bé xiu lòng
bé mừng nhảy lên lưng anh cõng
anh quay mòng mòng cõng bé qua sông

Dòng sông ấy không bờ không bến
thì làm sao biết bến đục trong?
chắc đang yêu nên bắt qua sông ấy?
tìm cho ra bến mộng phải không?

Em về ôm gấu anh ôm gối
mà nhớ tới em đến rã rời
vắng em lúc nào không tăm tối
nhắm mắt lại là chỉ mơ thôi

Sáng nay anh căng buồm ra biển
trời vào thu con sóng thật hiền
có em lo gì không tìm ra bến mộng
ơi gió này! không chịu thổi đi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả