Trường Xưa ....
trả lại ư một nụ cười , đắng , chát
trả lại dùm những hờn mát xa xưa
trả dùm đi ngày lao những giọt mưa
còn đọng đó ... lời cợt đùa đêm cũ
bàn ghế xếp bờ tường xưa rêu phủ
phấn nhạt màu viên sỏi nhỏ giờ đâu
ta trở về tìm lại phút có nhau
sao em lấy để chẳng thể nào ta thấy
trả lại đi em đừng làm ngơ đến vậy
đừng như xưa ngúng ngẩy giận hờn
đừng chối từ đùng đẩy một nụ hôn
rồi bất chợt nửa hồn ta lịm ngất
trường vẫn đây dấu tích xưa , còn ,mất
gió xạt xào con ve hận mùa thu
ta về đây trong sương khói mịt mù
tìm kiếm mãi giấc thu buồn muôn thưở
김장미 !