hạnh phúc thật
sao anh hay nói những lời đã cũ
chuyện tình yêu con bướm bay xa rồi
hạnh phúc thật không chỉ ở trên môi
trên đôi mắt hay cái nhìn xa vợi
hạnh phúc thật ngày xưa ta mong đợi
đã chín chưa sao năm tháng phai màu
hoa tình héo với bao nỗi ngán ngao
chờ ngày chết tình tan trong cơn mộng
sao anh hay nói những lời trống lổng
hứa yêu nhiều trên vành mắt, làn môi
hạnh phúc thật - quá xa - ngoài tầm với
xòe tay ra - có hứng được là bao
sao anh ai nói những lời hư ảo
sớm tan dần như sương khói chiều vương
hạnh phút thật - không chỉ là tưởng tượng
ngồi bâng quơ - vớ vẩn - mãi - rồi yêu
hạnh phúc thật - bây giờ anh có hiểu
hãy cùng em xây đắp cuộc tình mình
hoa tình yêu chắc sẽ nở đẹp xinh
và hạnh phúc hẳn về đây sinh trái
Oct. 01, 2005