Ngày mai ra sao...

Sáng nay trời nhuộm đỏ
Hệt màu máu tim tôi
Ờ...
Rita đang tới
Đem nước ngập lòng tôi

Ngày xưa...
Trong cổ tích
Nước đã lần dâng cao
Hai vị thần đánh nhau....
Lỗi ấy bỡi Vua Hùng
Sinh chỉ nàng Công Chúa

Nước....
Lại dâng lần nữa
Địa cầu chắc mênh mông
Đường mòn biến thành sông
Đâu còn nghe xe chạy....

Katrina...
Kinh hãi
Vẫn chưa chịu nguôi hờn
Trái đất này không lớn
Sao...
Nước mãi trào dâng?

Tôi đâu phải là thần
Để lấp biển dời non
Ắt nước sẽ không còn
Ngập lòng tôi cơn bão

Thế nhân đang buồn não
Tưởng chừng như giấc mơ
Giật mình ôi bỡ ngỡ
Ngày mai sẽ thế nào...???


***... một ngày đỏ trời trước khi Rita tới...***




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả