Hải âu

Có chăng hai chữ thật thà .Hắc hiu
nỗi nhớ, nhớ nhà, nhớ nhau . Tim đau
rớt xuống đất nầy Nhặt lên gói lại đợi ngày
Hợp tan

Ra đi một cách vội vàng . Với tay
chữ nghĩa mắc ngang miệng mình Thế rồi
quanh quẩn quẩn quanh Gà què

Để nghe tim nghẹn lời che . Tư bề
gió lộng mưa se sắt lòng . Có gì ?
còn ngẩn ngơ trong . Lời thơ chưa vọng
Đủ dòng Hải âu ...

Không ai muốn chết giữa cầu . Sao em
chết vội mối sầu ai thương?
Mỗi lần hẹn mỗi lần thương
Chiều nay ra quán lạc đường . Gặp em




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả