Buồn..
Ta quay quắt nhìn nhau trong đáy mắt
Chỉ thấy buồn và đẫm ướt niềm đau
Tình lênh đênh trên lối gió phai màu
Còn để lại dư âm ngày tê tái
Mùa thu đến, mùa thu không ở lại
Chiều nắng tan le lói chốn mù sương
Cõi bao la xây mộng ước vô thường
Tình khuất lối...mộng vàng đâu còn nữa?
Duyên tri ngộ, nguyện thề duyên hương lửa
Cõi riêng ai sỏi đá cũng lặng im...
Trầm mộ xanh ngày vắng bóng đi tìm
Đêm khuya khoắt lệ nào rơi chén ngọc?
Liềm trăng non đã một lần bật khóc
Lối thiên thai thuyền lạc lối bơ vơ
Bến sông trăng mây nước khéo hững hờ
Theo lối gió tình trôi vào bến vắng
Anh là gió bay qua miền im lặng
Em là trăng lạc lõng giữa ngân hà
Tình vừa xanh, mà tình đã vội xa
Ru dĩ vãng một thời trong đáy mắt !!!!
Oct.01.05