Cali Buồn
chiếc áo mỏng ... bị gió hất tung
còn lại cỏi lòng .. lạnh rung vì thương nhớ
chiều cali mây buồn như nặng nợ
giấc phiêu bồng ..muôn thưở chóng phôi pha ....
bước chân dài ..đơn độc chỉ mình ta ....
sầu gối chiếc thương con đò kỷ niệm
em tìm về trong khoảnh khắc ..lặng im
người đâu mất .. hỡi con tim .. quá khứ
em bước đi gót chân son ..tư lự
ngã sóng xoài nơi xứ lạ .. bơ vơ ...
đêm nay buồn .. nắn nót viết bài thơ ...
gởi một nữa trong cơn mơ .. mùa hạ ...
thu đã về cho tàn cây trút lá
mộng sắp tàn ..nơi xứ lạ ..cô liêu ....
lòng nặng sầu .. lòng thương nhớ bao nhiêu
mà ký ức ..trở thành điều .. không thể ....
tàn lá thắm một màu xanh dâu bể
ngớ ngẩn nhìn ... chợt ...để dạ ..bâng khuâng ..
rồi mai đây ..trên vạn lối ..tục trần ...
có ai sẽ .. một lần ..hôn .. mắt biếc !
김장미 !