Vì Sao

Thường tự hỏi vì sao
Tình chẳng như hôm nào
Để em, anh quay bước
Khi chung một nỗi đau

Thời gian có màu không?
Sao nước sông bạc lòng?
Sao mùa Thu vàng lá?
Sao mây trời mênh mông?

Ai chia đường tình ta
Hai góc đời ngơ ngác
Phố quen, bàn chân lạc
Kỷ niệm gầy trơ xương

Thường tự hỏi vì đâu
Tơ tóc ta rối nhầu
Thắt đời nhau một thuở
Vết hằn càng lún sâu

Trăm năm hay một năm
Trăng khuyết hay trăng rằm
Bao giờ cho nhau nữa
Hẹn thề, một vầng trăng

Đêm không là riêng anh
Nên em thường thao thức
Sương giăng mờ khóm trúc
Lệ giăng mờ mi em

Thường tự hỏi giờ đây
Trên nhánh sông vơi đầy
Thuyền tình neo bến khác
Người xưa về ai hay?

100205




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả