Nhật Tình

Hôm nay thu đến ngoài song cửa
Vàng lá lung linh nhuộm sắc màu
Lòng muốn hóa thành tia nắng nhỏ
Để cùng chiếc lá rụng bên nhau

Hỏi gió có về tìm mây lặng
Chim trời biền biệt nửa trùng khơi
Thu ơi! Xin chuyển lời cay đắng
Về phía bên kia nửa cuối trời

Ba mươi thu lạnh nửa vầng trăng
Ba mươi thu sóng bủa gập gềnh
Con thuyền vẫn đợi bờ sông vắng
Chờ một người về trong nắng hanh

Đã mấy thu qua lạnh cuộc đời
Thu tàn lá rụng khó quên thôi
Văng vẳng tiếng cười ngày tao ngộ
Tiếng hát người đi vọng biển trời


Linh Đắc
GA trời nhuốm thu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả