Anh Mắc Nợ...
Anh mắc nợ đã mấy ngày rồi nhỉ?
Ba ngày cơ, trời, ba ngày thật rồi ư?
Tại yêu em nên mất hết ngôn từ
Những chữ cũ đã không đầy ý nghĩa!
Đọc nhiều truyện, đọc thơ văn rút tỉa
Cũng không xong, em có hiểu vì sao?
Vắng bóng em, anh còn dạ lòng nào
Để viết được những giòng thơ trôi chảy
Nhớ em lắm, còn hơn là lửa cháy
Tái tê lòng, rời rã cả chân tay
Vắng một hôm mà như cả ngàn ngày
Vắng ba bữa mà như hơn thế kỷ
Em sẽ nói ráng từ từ một tí
Yêu vội vàng sẽ vấp té thương đau
Tình càng lâu càng bền bỉ thêm mầu
Càng tốt đẹp, càng kéo dài mãi mãi