Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em có sẵn sàng


Điều Anh nói ,tất cả là sự thật
bởi vì yêu , em quên mất đời thường
lòng trần dứt, tình đã hết tơ vương
nên không dám để giọt lệ long lanh nữa.

Đừng nghe em, anh sẽ chẳng bao giờ hứa
vì tâm hồn, trót hoang phế lâu rồi
trong ngổn ngang của những mảnh đơn côi
không loài hoa tình nào trổ nhánh được.

Đời anh lỡ, đau nhừ, tàn mộng ước
trắng đôi tay, "khó sắm nổi tương lai"
ngôi nhà tranh với hai trái tim yêu hoài
chỉ thực có, ngàn năm, trên sách vở.

Đôi vai oằn, đời trai, còn trăm nợ
quen độc hành, vì mãi thiếu quanh năm
sáng mì gói, chiều share một chổ nằm
lời rất thật, nếu nát lòng em, anh xin lỗi !

Nên con tim, hóa đá, không nên tội
đành để giòng máu lạnh chảy ngược lên
trầu với cau kết hợp cho tình bền
anh biết chứ, nhưng phải quên, thực tế.

Nụ môi hôn đến đời nhau, sớm, trễ
cũng in hằn nét đậm của tình yêu
nên xin em hãy nhớ cho một điều
nếu
đừng vội vã, đừng cuống cuồng nhận lấy.

Thì
Giọt mưa lòng muôn đời vẫn còn đấy
không bao giờ tuôn trào ra khoé mắt em đâu
đường vào yêu sẽ trăm vạn khổ sầu
sẽ xô ngã thơ ngây bao năm trước.

Bởi vì yêu ! nên một lần em muốn được
một lần muốn nếm trái đắng thế nhân
lời anh thật, bỏ ngoài tay, em không cần
rồi tự trách, anh vô tình chai đá.

Em thì chưa ! nhưng anh bao lần thì đã
trái đắng nếm rồi, hóa đá con tim
nồng thắm, phôi phai, theo thời gian, tan chìm
nên không muốn gieo oan trái thêm nữa.

Nếu em biết?
chữ thuỷ chung xưa một lần lỡ hứa
đã theo anh trên từng bước Thu về
đã nhận chìm tất cả những say mê
thì em có
sẵn sàng làm một người tình thay thế .



Ngày 3 tháng 10 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả