Chuyện Tình Thu

Hôm nao trời đã vào thu
Buồn đời lữ thứ tạ từ hoang mơ
Hai năm dệt chút vần thơ
Phôi phai ngày tháng dại khờ xa xôi

Thu vàng xoá tiết hạ lơi
Bao nhiêu cô gái ngang đời về đâu
Sao em không bước qua cầụ
Áo hoa lộng gió nhốt sầu ly tan

Chờ ai lạnh lẽo gối chăn 
Đêm ôm cay đắng thấm dần cô liêu
Gót hài nhẹ bước phiêu diêu
Tình men bụi cỏ nhỡ chiều hư hao

Đường xưa gió thổi xôn xao
Còn chăng dĩ vãng ngọt ngào nguyên sơ
Quen nhau một thoáng tình cờ
Lạ đêm gặp gỡ ngẩn ngơ duyên đầu

Thời gian con tạo quay mau
Tóc hương liễu rũ điểm màu tuyết sương
Mắt môi vỡ mộng vô thường
Vòng tay hụt hẫng nẻo đường ái ân

Mưa rơi rủ sạch bụi trần
Chìm trong lối mộng giam cầm tương tư
Đã qua đi mấy mùa thu
Chuyện tình ngày cũ hình như chợt về.

Andy Nguyen Oct 03, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả