Thu Mơ

Khuya nghe sóng vỗ muộn phiền
Gió bay lồng lộng nỗi niềm hư hao
Đêm nay dấu vêt thương đau 
Mang tương tư nhớ khoác vào cơn mê

Nằm mơ ôm bóng trăng thề
Ươm môi chất ngất cận kề trúc mai
Thu sang trở gió heo may
Nhớ hoa hồng đỏ vóc gầy dáng xinh

Khi xưa ai đứng bến đình
Anh ra bến đá trộm nhìn mưa bay
Bây chừ dư ảnh còn đây
Tô thêm day dứt mắt ngài liêu trai

Đong đưa trải giấc mộng dài
Mê cung tìm kiếm trang đài lao đao
Em ơi thơ ướp ngọt ngào
Lộng tơ chăn gối dệt màu uyên ương

Hoang mang biển nhớ lạ thường
Đường tình đôi ngã buồn vương cuối trời
Ngóng về nơi đó xa xôi
Thương em bạc phận nữa đời lệ tuôn

Hồn nghe nức nở sầu buông
Khát khao đáy mắt tỏa nguồn nguyệt quang
Còn chăng một chút mong manh
Mà tim lưu luyến hồng nhan rã rời 

Gặp nhau hoa nở nụ cười
Quên đi cát bụi đáp lời bể dâu
Nợ nàng vay trả làm sao
Trăm năm day dứt nôn nao gọi mời

Xuôi tay xóa hết mộng hời
Sô’ duyên thiên định khó dời trầm luân.

Andy Nguyen Oct 03, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả