Tình Tôi Với Người
“…
Somewhere in my memory
I've lost all sense of time
And tomorrow can never be cos yesterday is all that fills my mind
There's no use looking back or wondering
How it should be now or might have been
Oh this I know but still I can't find ways to let you go
…”
Music: Never Had A Dream Come True
Artist: S Club 7
____________________________________
Tôi có em như cơn mơ đã đến
Rồi chợt đi tan biến vào hư không
Một giấc mơ chưa bao giờ thành tựu
Như tình tôi trong ngày tháng mênh mông
Tôi có em như cơn mơ đã đến
Giữa trầm luân vùng biển nhớ phong trần
Gót kiêu sa, lộng lẫy rực rỡ xuân
Dù lỡ làng, muộn màng, duyên không thắm
Tôi có em như cơn mơ đã đến
Bước phù du đưa hồn mộng đam mê
Lá ngập ngừng, gió Thu sang man mác
Đừng vội vàng, trời lạnh lắm vào Đông !
Tôi có em như cơn mơ đã đến
Cũng con đường vầng trăng mọc vào đêm
Nhớ về em nghe hơi ấm trong tim
Tình cho em có phải từ nơi ấy ?
Tôi có em, cơn mơ nào không vỡ ?
Mãi trở về trong thương tiếc chơ vơ
Một lần yêu con tim hoài đắm đuối
Muôn thuở còn thổn thức giáng người thơ
09/30/05