Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mùa thu ơi ...chiều rồi

 









Mùa thu ơi ...chiều rồi
sao em còn ngồi đây
có nỗi buồn ghé lại
hỏi thăm em đôi lời

Sợi tơ hồng cột tóc
em cố ý đánh rơi
giờ em như muốn khóc
vì tóc đang rụng ... rời

Mùa thu ơi ...mùa thu
niềm cô đơn muôn thuở
của đất và của trời
của bài thơ dang dở
của một chiếc lá rơi

Em đâu biết chiều qua rồi
sao em còn ngồi đây
buồn hỏi em không nói
bóng tối đến bủa vây
mùa thu ơi ...thật vậy
em chỉ còn mùa thu yêu em thôi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả