Gã bộ hành và đàn cừu non


Con đường qua sa mạc
Những dấu chân đồng hoang cỏ cháy
Tôi dắt đàn cừu đi khắp mùa xuân
Tìm dấu tích
Nhúm cỏ tháng mười và con suối mùa đông

Khi ánh mặt trời đỏ lỏm
Bốc lửa hơi rừng xặc xụa phía tây
Bước chân đếm hoàng hôn
Những tấm vạt lông cừu và bộ xương trắng mốc

Sau lưng tôi
Con đường phiêu lưu còn sót lại
Những mảng cát nâu già thẫm bạc
Chưa kết thúc hành trình
Đâu là vết thương gã bộ hành tận tụy
Nước mắt lạc đà thân vạc tấm da đơn ..

Mộng đêm giấc hồ sương
Hơi thở đá mềm
Có hải hồ trong cơn mê rắn rết
Con bò cạp duỗi mình,
Nằm ngửa đớp ánh sao băng ..

Đàn cừu non và tên độc hành
Lầm lũi ra đi...
Đêm không còn trừ tịch






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả