Tuyết Nguyễn
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


BÀI KHÔNG TÊN


Tự ngỡ.. đã đắm mình trong tuyết giá

Không lạnh nào khả dĩ thấm tim ta

Nhưng ô hay..sao buốt thấu trời già

mà ,huyết quản vẫn nung dòng lệ nóng


Ta muốn ta, một mình và một bóng

Mãi bềnh bồng vùng biển động mênh mông

Dưới trời ngông,trên dất cũng ngông

Ta lẩn quẩn, cắn xe vòng ô trọc


Ừ! chất thừa thải tuôn ra : là khóc

làm nhạt nhòa một góc của son môi

cho úa hoen vùng tươi thắm của đời

Và chợt thấy...đôi môi bờ vực thẳm .....




TN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả